Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với iem nhé =))=))=))=))ôi ai chụp được mấy cái ảnh nhà Hà Thu đúng là dìm hàng mẹ con nhà này không chị được, mẹ thì cười chẳng thấy tổ quốc tổ cò đâu, mồ hôi nhễ nhại, thằng con thì thộn mặt ra một đống thịt
![]()
Bích Diệp pm hỏi chị Gà rù nhé, đấy là anh xã nhà chị ấy mà. Tối nay chị Gà up ảnh thì tha hồ ảnh đẹp nhé :drooling:Hơi lạc chủ đề 1 chút. Có ai biết máy anh này dùng là máy gì không ah :-s
Úi giời ơi, hôm nay mới lộ mặt cô Kiu. Thế cô Kiu ngoài giống cái tên cúng cơm với mẹ Gemma còn giống cả mái tóc dài nữa đấy! Hê hê, sao mà giống thế hở giời! :-bd:love struck:Part3 Những nụ cười cùng cái liếm mép)
![]()
Nhà kokokiukiu đúng không ta :love struck::love struck::love struck:
![]()
Đúng rồi ạ,nhưng là cả 2 nhé!![]()
Cái thằng đang được bế là thằng Ngựa đấy phải không? Mấy chị em đi chơi vui vẻ quá nhỉ? Càng vào hóng hớt càng chết vì thèm :cow::cow::cow:
Hình như em này cũng tên là Bông thì phải,ở quán chị Alex đấy ạ.Sao chị Bông không cho Bông nó lấy vợ lại cứ bắt em xuống làm gì=))=))
Cả Bông Ngố lẫn chị Bông Ngố đều xinh quá đi mất! Thảo nào chủ xe khách ok cho đi vô điều kiện :-bd:love struck::-"Trời ơi cái thằng Bông ngố nhà mình, hic hic. Cả nhà thông cảm, Thằng ngố nhà mình nó đang trong giai đoạn tìm vợ, huhu, ở dưới nhà bao nhiêu người, bao nhiêu bạn, bao nhiêu anh chị em mà nó k đoái hoài, đánh hơi trên gác có em mèo nữ là cứ hở 1 tẹo là nó phi ngay lên đó, cứ anh bậc dưới chị bậc trên ngồi ngắm nhau, ảnh này chắc là đang giận dỗi nhau đây, hí hí
![]()
Qua nay mình vẫn chưa có lời cảm ơn tới BTC. Mình chỉ có thể nói 1 lời cảm ơn chân thành tới BTC đã cố gắng tạo ra buổi gặp gỡ ngày hôm qua. Thời gian gặp gỡ ngắn ngủi nhưng mình nghĩ mọi ng đã phải lên kế hoạch, sắp xếp và bàn bạc từ nhiều ngày. Cảm ơn sự nhiệt tình, vui vẻ của mọi ng để có buổi off thân thiện và vui vẻ. Có thể có những điều chưa được như mong muốn nhưng với cá nhân mình, trước khi đi từ HP lên, mình chỉ có 1 kỳ vọng là đc gặp nhiều mem, gặp nhiều mèo, được tám chuyện và cười, chia sẻ học hỏi đc chút ít kinh nghiệm chăm mèo nào là tốt lắm lắm rồi. Bởi vậy mà với mình thì buổi off gặp mặt ngày hôm qua là thành công, lần sau mà có off thì mình lại đi nữa, hí hí. Vì buổi off khá là đông, lại phần lớn chưa biết nhau, thời gian k nhiều nên các mem chưa bao quát và chuyện trò đc với nhau nhiều, thậm chí còn nhẳng nhớ hết tên mèo, tên mem, nhưng không sao nhỉ.? "Muốn nhanh thì phải từ từ" he he
1 lần nữa chân thành cảm ơn BTC và cảm ơn mọi ng, nhất là những mem đã chộp đc cho Bông ngố và em Bột nhà mình và up lên để mình xí về, ai lớp viu, bốp bốp chụt chụt
Chị lại rất khoái cái ảnh này đấy hathu ạ. Ôi, con nuôi tôi, mặt con kìaôi ai chụp được mấy cái ảnh nhà Hà Thu đúng là dìm hàng mẹ con nhà này không chị được, mẹ thì cười chẳng thấy tổ quốc tổ cò đâu, mồ hôi nhễ nhại, thằng con thì thộn mặt ra một đống thịt
![]()