damson82
Member
Đây là lời xin lỗi mình xin gửi đến a e mê dòng xoáy đã quan tâm và chờ đợi đàn con của e lu nhà mình.và đặc biệt là những anh em đã chờ đợi ngay từ hôm e ấy ra hn nhẩy giống với con ken.đây là link cuộc mây mưa 2 em nó.
http://forum.vietpet.com/110004-gui-damson82-anh-em-lu-va-ken-nha-minh.html
Đến hôm nay sau 65 ngày từ lần nhẩy đầu tiên.mình mạn phép lên đây để thông báo và gửi đến a e.sau 3 ngày theo dõi mình thấy e nó không có biểu hiện của việc chuẩn bị đẻ .bím vẫn teo như bt,bụng không xa xuống lăme và sờ thì không thấy thai động đậy,vú không căng như lần trước.
Đúng ra topic này mình lập cách đây 12 ngày nhưng vì vợ sinh e bé mình bận quá không lên được.
Một lần nữa mình din gửi đến a e đã mang đợi đàn con lủa lu lời xin lỗi chân thành
Mai rãnh rỗi mình sẽ chụp ảnh con lu và up lên đây luôn ạ!
http://forum.vietpet.com/110004-gui-damson82-anh-em-lu-va-ken-nha-minh.html
Đến hôm nay sau 65 ngày từ lần nhẩy đầu tiên.mình mạn phép lên đây để thông báo và gửi đến a e.sau 3 ngày theo dõi mình thấy e nó không có biểu hiện của việc chuẩn bị đẻ .bím vẫn teo như bt,bụng không xa xuống lăme và sờ thì không thấy thai động đậy,vú không căng như lần trước.
Đúng ra topic này mình lập cách đây 12 ngày nhưng vì vợ sinh e bé mình bận quá không lên được.
Một lần nữa mình din gửi đến a e đã mang đợi đàn con lủa lu lời xin lỗi chân thành
Mai rãnh rỗi mình sẽ chụp ảnh con lu và up lên đây luôn ạ!