• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Pen nhà mẹ cháu đi lạc rồi các mẹ ơi..huhuhu

yumi

Member
Pen đêm qua đã trốn cửa đi ra khỏi nhà rồi các mẹ ơi. Tối nay em đi làm về thì ở nhà mới bảo nguyên ngày hôm nay không thấy Pen đâu. Mẹ cháu vô tâm quá. Tối hôm qua đi làm về trễ, cho Pen và Sport ăn xong em lên lầu luôn. Cứ tưởng Pen ở dưới nhà rình gián nên không tìm. Sáng nay dậy gọi 2 đứa lên ăn nhưng chỉ mình thằng Sport. Em lại không đi tìm, cứ tưởng còn ở dưới nhà. Trưa nay em không về nhà nữa. Trời ơi...Hồi nãy mẹ cháu chạy ra ngoài đầu hẻm hỏi anh dân phòng thì anh ấy bảo hơn 10h đêm qua đã thấy Pen chạy ngang qua. huhu. Ngoài đường toàn xe , không biết Pen chạy đi đâu. Ngày mai em in tờ rơi nhờ pố Bông Xù phát hộ bên hẻm 283.

Có bố mẹ nào thấy Pen ở chợ chó mèo Bình Thạnh thì báo với mẹ cháu với. Khu Lê Hồng Phong sáng mai em đi tìm. Khả năng tìm được Pen chắc chỉ được 1% nhưng còn nước còn tát. Cảm ơn cả nhà.

Mẹ cháu khóc sưng cả mắt, huhu. Nếu tối qua và sáng ngày hôm nay tìm Pen thì không đến nỗi. Sport nãy giờ cứ quấn chân em kêu hoài. Không tìm được Pen chắc mẹ cháu ân hận lắm..huhu

 

Linhmu_93

Active Member
Liệu có khả năng Pen đi lạc qua hàng xóm bị ngta thấy xinh mang về nuôi k c? Chị hỏi xung quanh xóm xem :( mong là như thế, chứ ra chợ chó mèo thì khổ lắm!
Hết Garfield lại đến Pen làm mng buồn...
Pen ơi, mau về con nhé!
 

yumi

Member
Liệu có khả năng Pen đi lạc qua hàng xóm bị ngta thấy xinh mang về nuôi k c? Chị hỏi xung quanh xóm xem :( mong là như thế, chứ ra chợ chó mèo thì khổ lắm!
Hết Garfield lại đến Pen làm mng buồn...
Pen ơi, mau về con nhé!
sáng mai chị đi phát tờ rơi quanh xóm em ạh. Vì khu này buổi tối hơn 10h nhà nhà đóng cửa hết , nhà ở đây toàn kín cổng cao tường. Chị cũng hy vọng Pen đang ở nhà nào đấy, ngoài đường xe cộ không mà..huhu. Pen thật to gan, dám chạy từ nhà ra tuốt ngoài đầu hẻm. Con ơi là con. :(((
 

Linhmu_93

Active Member
Chị ơi, con bé 6 tháng rồi, cũng đến tuổi tìm bạn zai rồi nên chị đừng chủ quan, bất cẩn chị ạ. Nó đi theo "tiếng gọi tình yêi" thì lsao mà mình cấm được!
Lần này tìm được về thì nhốt khẩn truơng thôi!
Chăn ấm, nệm êm, điều hòa k thích lại thích ra ngoài :-s
 

Gemma

Active Member
Khốn khổ con với cái, ở nhà sướng không muốn lại muốn đi hoang! Đêm qua bà cháu nghe mẹ Yumi khóc kể trên điện thoại xong thì thấy nôn nao khó chịu không ngủ được. Đọc comment của mẹ Yumi ở đây, bà cháu cũng đang khóc... Hy vọng Pen ở đâu đó gần nhà và có ai đó tốt bụng cho Pen tá túc, cho cháu chỗ ngủ cơm ăn từ đêm kia đến giờ. 10g ngoài đường Cách Mạng Tháng Tám nhiều nhà còn mở cửa. Mẹ Yumi chịu khó vào mấy tiệm bán đồ ăn khuya hay mấy tiệm thời trang thường mở cửa khuya hỏi thử xem, may ra bé chạy vào đó núp vì hoảng sợ với xe cộ ngoài đường. Chỉ sợ ai đó chạy ngang thấy bé xinh thì bắt mất. Chỉ hy vọng Pen nó khôn, tìm được chỗ núp rồi thì tìm đường về nhà hoặc ai đó cho chuộc. Pen ơi, con mau về nhà nhá, mọi người nhớ con... :(:)(:)((
 

zorba_meow

Active Member
Hic... cứ nghĩ đến vụ đi lạc của bé Pen là ng em cứ đâm lo :-s không biết tình hình hiện giờ sao rồi chị ơi...
 

yumi

Member
Báo cáo với cả nhà là Pen nó đã về rồi ạh. Trời ơi em mừng quá. huhu. Suốt nguyên đêm qua mẹ cháu không ngủ được, nằm đến 5h sáng mới chợp mắt. Mới vừa dậy tức thì đi xuống dưới nhà thì bà cháu bảo Pen về rồi, đang nằm ngủ ở ngoài bể nước. x-(

Bà kể hồi gần sáng đang ngủ thì nghe tiếng mèo kêu đằng sau nhà, dậy thì thấy Pen đang nhảy xuống. Chắc đi hoang 1 ngày rồi đói bụng mò về nhà. hic.

Hóa ra con ranh nó leo bờ tường sau nhà đi bụi hay leo lan can tầng 1 chứ không phải đi ra ngoài đường. hic. Anh dân phòng bảo thấy Pen nhưng chắc là mèo khác rồi.

Đêm hôm wa em đi in vài tờ rơi rồi gửi vài nhà ở đầu hẻm. Lúc gần 1h sáng em đang ngủ thì có 1 em gái gọi đthoại bảo thấy mèo ngay gần cột điện quán sinh tố, nói em chạy ra mau không nó chạy mất. Em tung chăn dậy mở cửa phóng hộc tốc ra ngoài, ra đến nơi em nghe tiếng mèo kêu thảm thiết. Em cứ gọi Pen Pen, mà con mèo nó chui vào dưới nắp cống, em không nhìn thấy nó duoc, phải nhờ 1 anh trai nâng cái nắp lên.

Không phải Pen mà là 1 bé mèo con, hic..Ngoài đầu hẻm có mấy cái xe tập kết rác buổi tối nên hình như mọi người mang mèo ra ngoài đó vứt mèo nhiều lắm, đêm hôm qua em thấy 2 bé mèo con. Tội nghiệp lắm, mấy hàng quán ở đó lấy cơm cho nó ăn. Còn 1 bé thì 1 anh thu gom rác bỏ vào trong bao nilon. Rồi không biết số phận của bé đó ra sao nữa...hic

Còn con Pen em túm nó lôi lên phòng nhốt lại thì nó toàn cạy cửa đòi ra. Kêu la um sùm. Chắc Pen nó tới tuổi tìm giai rồi nên nó mới bỏ nhà đi, bình thường thì Pen ngoan lắm, toàn ở nhà.

Thiệt muốn đánh cho một trận nên thân. Làm mẹ cháu tối qua thức trắng đêm vì nhớ con , khóc sưng hết cả mắt. :((

P/S: hồi nãy có 1 em gọi đthoại báo tin nữa, nhưng chắc là 1 bé mèo khác rồi.
 

mnho

Member
Ui, mừng quá! Mừng cho Pen và mừng cho chị.
Tháng trước, nhà mnoh có con mèo đen. Nó đi khoảng ba tuần. Cả nhà mếu máo vì nhớ nó. Coi như số nó đã xong!
Nào dè, sau ba tuần, nó hớt hãi chạy về, ốm tong teo, đói mốc meo, khóc om sòm...
Lần nữa, mnho chia vui cùng chị và Pen.
 

zorba_meow

Active Member
Mừng quá, em đã bảo nó học đòi theo thằng Sport mà chị! Pen về thì mừng rồi nhưng chị kể em thấy tội mấy bé mèo con quá... Người sao mà ác ghê vậy :-<
 

Gemma

Active Member
Báo cáo với cả nhà là Pen nó đã về rồi ạh. Trời ơi em mừng quá. huhu. Suốt nguyên đêm qua mẹ cháu không ngủ được, nằm đến 5h sáng mới chợp mắt. Mới vừa dậy tức thì đi xuống dưới nhà thì bà cháu bảo Pen về rồi, đang nằm ngủ ở ngoài bể nước. x-(

Bà kể hồi gần sáng đang ngủ thì nghe tiếng mèo kêu đằng sau nhà, dậy thì thấy Pen đang nhảy xuống. Chắc đi hoang 1 ngày rồi đói bụng mò về nhà. hic.

Hóa ra con ranh nó leo bờ tường sau nhà đi bụi hay leo lan can tầng 1 chứ không phải đi ra ngoài đường. hic. Anh dân phòng bảo thấy Pen nhưng chắc là mèo khác rồi.

Đêm hôm wa em đi in vài tờ rơi rồi gửi vài nhà ở đầu hẻm. Lúc gần 1h sáng em đang ngủ thì có 1 em gái gọi đthoại bảo thấy mèo ngay gần cột điện quán sinh tố, nói em chạy ra mau không nó chạy mất. Em tung chăn dậy mở cửa phóng hộc tốc ra ngoài, ra đến nơi em nghe tiếng mèo kêu thảm thiết. Em cứ gọi Pen Pen, mà con mèo nó chui vào dưới nắp cống, em không nhìn thấy nó duoc, phải nhờ 1 anh trai nâng cái nắp lên.

Không phải Pen mà là 1 bé mèo con, hic..Ngoài đầu hẻm có mấy cái xe tập kết rác buổi tối nên hình như mọi người mang mèo ra ngoài đó vứt mèo nhiều lắm, đêm hôm qua em thấy 2 bé mèo con. Tội nghiệp lắm, mấy hàng quán ở đó lấy cơm cho nó ăn. Còn 1 bé thì 1 anh thu gom rác bỏ vào trong bao nilon. Rồi không biết số phận của bé đó ra sao nữa...hic

Còn con Pen em túm nó lôi lên phòng nhốt lại thì nó toàn cạy cửa đòi ra. Kêu la um sùm. Chắc Pen nó tới tuổi tìm giai rồi nên nó mới bỏ nhà đi, bình thường thì Pen ngoan lắm, toàn ở nhà.

Thiệt muốn đánh cho một trận nên thân. Làm mẹ cháu tối qua thức trắng đêm vì nhớ con , khóc sưng hết cả mắt. :((

P/S: hồi nãy có 1 em gọi đthoại báo tin nữa, nhưng chắc là 1 bé mèo khác rồi.
Thôi cháu nó về là mừng quá thể rồi! Mẹ Yumi cũng chín bỏ làm mười mà lượng thứ cho Pen, đừng quýnh đòn cháu nó. Hóa ra cô nàng trèo bờ tường đi bụi, chứ nếu đi lối cổng chính chạy vọt ra đường như mẹ Yumi nói thì 99% là không có đường trở về rồi :x:x

Chắc chắn là Pen đến tuổi gào giai nên mới bỏ nhà đi hoang vậy đấy. Em Pam đã lăn lộn và gào to lắm từ mấy ngày nay rồi, chị nào em nấy mà! Nhà mẹ Gem không có lối nào cho Pam trốn đi tìm giai nên nó toàn nằm trong bếp rống mồm lên gào khóc đòi lấy chồng thôi :((x-( Chuyến này Pen về nhà an toàn rồi thì mẹ Yumi phải hết sức cẩn thận, nó đi được một lần thế nào cũng âm mưu đi tiếp đấy <):):-wx-(
 

leloc

Member
Con mèo Misu ( Nga) lúc đem về thì cũng đã lớn rồi , lần đầu tiên nó leo rào trốn nhà tìm trai làm tôi tìm suốt cả đêm không được, nhưng rồi sáng sớm mở cửa thì thấy nó đứng đó rồi, nhưng có lẻ cả khu vực không có anh nào lọt tầm ngắm của em nó ( hoặc không có mèo đực) nên vẩn chưa có .....đến nay là lần thứ 3 sắp đến ngày em nó "mống chuồng" rồi chắc phải cột lại thôi. Ở Bình Dương ít có người nuôi mèo Nga quá, còn mèo đực nhà mới bắt về thì còn nhỏ (7-8 tháng) nên chưa biết gì chán thật. Bạn cũng nên rút kinh nghiệm mà cột lại khi nó tới ngày thôi
 

Gemma

Active Member
Bọn mèo nó nhớ nhà hay thật! Có con đi cả tháng vẫn tìm về nhà được cơ! Nhà Yumi chắc giống nhà bà cháu, chỉ nhốt trong phòng thôi chứ không cột cổ được :(:)-??
 
Hix, hết Garfield rồi lại Pen, mấy đứa nhỏ con bố Bờm mẹ Cam ham chơi ghê, suốt ngày đi lại lung tung để các mẹ phải lo lắng là sao=((. May là Pen vẫn bình an vô sự:). Sau vụ này mẹ Yumi phải quản thúc con gái nghiêm ngặt hơn đi thôi:). Mà bà bầu Mít nhà em đây này, đã chửa ễnh bụng lên rồi mà cứ suốt ngày đòi đi chơi=((. Cháu đã 2 lần trèo cửa sổ tầng 1 ra khu đất hoang sau nhà, cũng may là cháu mới chỉ mon men đi xung quanh đấy thôi là đã bị tóm lại, chứ nếu đi xa hơn, ra khu công trường xây dựng cạnh đấy hoặc đi tuốt sang khu dân cư phía đối diện thì hết đường tìm, cái khu đất đấy rộng lắm>''<. Cũng tại mẹ cháu chủ quan, nghĩ cháu to béo thế chắc không chui lọt qua mấy cái khe song sắt cửa sổ đâu, ai ngờ...:(. Lại còn hôm qua, 11h đêm mà cháu còn đứng trước cái cửa cuốn, kêu ngao ngao đòi mẹ mở cửa cho đi chơi mới sợ chứ:((.
 

meomeocool

Member
về là mừng rồi đánh nó nó cũng k hiểu tại sao bị đánh đâu nên đừng đánh nó tội nghịp Su hủi nhà em mấy hôm trước cũng đi hoang làm cả nhà lùng sục khắp xóm thậm chí còn xông vào bếp nhà người ta để tìm xem có cọng lông nào k chứ nên giờ phải kỉ luật sắt với chúng nó thoai k thì có ngày chết vì đau tim mất
 

Gemma

Active Member
Hix, hết Garfield rồi lại Pen, mấy đứa nhỏ con bố Bờm mẹ Cam ham chơi ghê, suốt ngày đi lại lung tung để các mẹ phải lo lắng là sao=((. May là Pen vẫn bình an vô sự:). Sau vụ này mẹ Yumi phải quản thúc con gái nghiêm ngặt hơn đi thôi:). Mà bà bầu Mít nhà em đây này, đã chửa ễnh bụng lên rồi mà cứ suốt ngày đòi đi chơi=((. Cháu đã 2 lần trèo cửa sổ tầng 1 ra khu đất hoang sau nhà, cũng may là cháu mới chỉ mon men đi xung quanh đấy thôi là đã bị tóm lại, chứ nếu đi xa hơn, ra khu công trường xây dựng cạnh đấy hoặc đi tuốt sang khu dân cư phía đối diện thì hết đường tìm, cái khu đất đấy rộng lắm>''<. Cũng tại mẹ cháu chủ quan, nghĩ cháu to béo thế chắc không chui lọt qua mấy cái khe song sắt cửa sổ đâu, ai ngờ...:(. Lại còn hôm qua, 11h đêm mà cháu còn đứng trước cái cửa cuốn, kêu ngao ngao đòi mẹ mở cửa cho đi chơi mới sợ chứ:((.
Tình hình bầu bí của Mít sao rồi mẹ Sweet ơi? Cháu nó ăn uống được không? Mai mốt rồi cô còn chuẩn bị quản một lũ cháu quậy như Pen với Garfield nhà này cho cô biết mùi nhá! :(:)))
 
Tình hình bầu bí của Mít sao rồi mẹ Sweet ơi? Cháu nó ăn uống được không? Mai mốt rồi cô còn chuẩn bị quản một lũ cháu quậy như Pen với Garfield nhà này cho cô biết mùi nhá! :(:)))
Chả hiểu sao cháu suốt ngày ngao ngao đòi ăn mà hễ mang thức ăn ra, nó im bặt nhưng không chịu ăn mẹ Gem ạ-_-. Hôm nọ mẹ cháu cho cháu đi siêu âm, chắc tầm 17-23 tháng 6 là cháu đẻ:x.
 

Gemma

Active Member
Thế siêu âm có biết được là mấy đứa không hả cô Sweet? Cầu chúc Mít mẹ tròn con vuông nhé! :x:x
 

yumi

Member
Em không nghĩ là Pen nó đòi giai vì nó không có biểu hiện gì cả, ngày thường có im, chả kêu gào lăn lộn gì hết. Chỉ khi đói , đòi ăn thì gào to mồm thôi.

Mà hồi sáng mẹ cháu nghe nhầm. Nó kô về lối bờ tường sau nhà mà về ở ban công tầng 1. Em không hiểu là nó đi kiểu gì nữa. Vì tầng 1 phía ngoài ông anh hay mở cửa buổi tối cho thoáng, chắc là nó chuồn ra. Mà từ ban công nhảy sang mái nhà bên cạnh cũng khó . T

hiệt là đau đầu. Bây giờ nếu nhốt Pen thì chỉ có nước nhốt trong toilet thì nó mới không chuồn ra được. Phòng mẹ cháu thì nóng lắm, mà cửa lại hư, nó cạy cửa ra cái một.

Đi được 1 lần thì nó sẽ đi lần 2, lần 3. Giờ mẹ cháu cũng chưa có biện pháp gì . :-w

Pen đi 1 ngày về mà nhìn đã ốm rồi vì bình thường nó ăn nhiều lắm. Trưa nay em tranh thủ tắm cho cả hai đứa. Xót con quá. Cũng có thể Pen đi loanh quanh cả ngày đói bụng quá nên mò về nhà. Vì Pen nó kén ăn, chỉ ăn hạt với whiskat thôi. Không có đồ ăn, đói thì phải quay về nhà.
 
Top