@HChuong:
Bạn giống mình rồi, trước đây khi chưa có con gì, hai vợ chồng mình cứ thi thoảng là nhoắng lên đi chơi.. Mỗi bận đi vài ba ngày là thường. Chưa tính chuyện tối nào cũng nhông nhông ra đường tìm chỗ chơi hoặc mua sắm này nọ nữa..
Nhưng từ khi có chúng nó, chúng mình toàn ở nhà và chơi cùng mèo. Mà bạn ơi, 3 con mèo ở cùng 2 người trong 1 căn nhà có mười mấy mét vuông.. Bọn nó đi vệ sinh ở trong nhà vệ sinh ấy.. Việc tập thể dục duy nhất của chúng mình là đi dọn... cho chúng nó. Bọn nó ăn lắm uống lắm nên nhiều khi mỗi ngày cứ 2 lần (3 con là 6 lần chưa tính đi nhẹ). Mình và chồng cũng phải cố gắng lắm để nhà cửa không bao giờ có mùi gì nữa đấy..
Lại còn cái cảnh mỗi khi đi làm về, cái tủ quần áo bị kéo ra, bới tung hết cả lên. Chăn gối nó kéo lê khắp nhà, giày dép ở trên giá cứ mỗi góc một cái.. Bát đĩa lanh tanh bành, nước đổ lênh láng.. Ơ nhưng mà mình quen rồi, thấy thế là bình thường bạn ạ, cứ về đến nhà là mình lao vào dọn dọn, lau lau, nhanh tay nhanh chân loáng cái là sạch...
Dưng mà mỗi khi ngủ, ôm chúng nó êm mềm mượt, nhìn những đôi mắt chúng nó cứ sáng long lanh và mở tròn lay láy... là... ôi hạnh phúc vô cùng là hạnh phúc...