meomeocool
Member
mèo trắng hay cháo lòng cũng k thành vấn đề chỉ cần đc sống trong yêu thương là hp rồi vẻ ngoài thì miễn bình luận đi![]()
Thằng béo Mèo Lười này không trắng tinh, giờ đã thành thiên thần. Mong rằng kiếp sau nó được làm con mèo trắng.
mèo trắng hay cháo lòng cũng k thành vấn đề chỉ cần đc sống trong yêu thương là hp rồi vẻ ngoài thì miễn bình luận đi![]()
Thằng béo Mèo Lười này không trắng tinh, giờ đã thành thiên thần. Mong rằng kiếp sau nó được làm con mèo trắng.
ÔI ! coi răng em ấy kìa , còn đè em xám ra cắn thì còn gì nữa , huhuhu=((Nào, đến lượt Lu vẩu show hàng nào <
![]()
![]()
một đứa 6th một đứa 2 tháng,một đứa mèo lai một đứa lai mèo2 bé hơn nhau nhìu tuổi k mà nhình chênh lệch quá vậy bạn
Nghe câu khen này mà em muốn khóc quá chị ơiÈo, Thằng Lu đó phải gọi là thiên hạ đệ nhất rôì, ai dám đọ nưã chư =;[-(
Cô xuka ơi, cô nói thế nào ấy chứ, giờ mốt là làm mặt ngây thơ, Lu nhà tôi có thừa nhá. Mà mốt gì Lu cũng chiến được hết, với lại cháu nó có định lấy vợ đâu, thái giám mà@bizonzon: chị ơi, bảo con zai là mốt chụp ảnh lè lưỡi qua lâu rùi nhá. may mà h đang sốt ma cà rồng nên còn được cái nanh kéo lại đấy. k thì quê chết, còn lâu mới lấy được vợ ^^
Hứ, nhà này ham hố show hàng con cái, chả để ý đến tiêu chí gì cả. Hội này là Hội mèo trắng chuyển thành cháo lòng, có phải là mèo trắng dính tí cháo lòng đâu, nhờ cả nhà nhờ :-".thì tai , mạt mũi chân và đuôi nó màu cháo lòng là gì, loại là loại thế nào %-(<)
![]()
Lâu c không vào VP mà ngưỡng mộ Lu vẩu quáHứ, nhà này ham hố show hàng con cái, chả để ý đến tiêu chí gì cả. Hội này là Hội mèo trắng chuyển thành cháo lòng, có phải là mèo trắng dính tí cháo lòng đâu, nhờ cả nhà nhờ :-".
Cơ mà, sao lại có cái đứa có đứa phân bố màu yêu đến thế này cơ chứ, bực mình quá(
Quá xấu hổ luôn lại còn khoe ra. Cô có nhu cầu mua thuốc tẩy cho Lu thì sang nhà Đá Quý nháHứ, nhà này ham hố show hàng con cái, chả để ý đến tiêu chí gì cả. Hội này là Hội mèo trắng chuyển thành cháo lòng, có phải là mèo trắng dính tí cháo lòng đâu, nhờ cả nhà nhờ :-".
Cơ mà, sao lại có cái đứa có đứa phân bố màu yêu đến thế này cơ chứ, bực mình quá(
Ô hô, thế đấy, nhà này bẩn thế đấyLâu c không vào VP mà ngưỡng mộ Lu vẩu quá) Giờ gọi là Lu bán cháo lòng thôi. Khiếp mẹ yến ở bẩn nên nuôi con bẩn kinh lại còn đi Show khắp nơi nữa, Thế này chả mấy chốc Lu có bộ lông vàng khf giống bọn móc cống nhà chị
![]()
Khổ, bẩn thành thương hiệu rồi thì phải tự hào chứ lị. Tôi chả có ý đồ tẩy lông cho Lu đâu, để đấy để xem có năm tới Peticon có danh hiệu Mr.Cháo Lòng thì còn mang con đi giật giải kiếm tí hạt khô trang trải qua ngày <Quá xấu hổ luôn lại còn khoe ra. Cô có nhu cầu mua thuốc tẩy cho Lu thì sang nhà Đá Quý nhá). Chuyên gia làm thuốc theo đơn đặt hàng hehe.