DoGia_Art
Member
Bá cáo các bác, đúng 9h04' sáng ngày hôm nay (01/10/2011) em cộc vện tên Ngô (đực) đã vượt qua cơn bão Nesat và chặng đường từ Hà Giang - Thái Bình - Hải Phòng để đặt chân đến bến xe Cầu Rào.
Cảm nhận sơ qua thì thấy em Ngô khá lành tính, và hơi suy dinh dưỡng có mấy pic mời các bác chém tạm
  có mấy pic mời các bác chém tạm 
		
			
		
		 
	
Nguyên xi lúc mới chuyển về
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		 
	
Đứng yên khi bị đeo dây đeo cổ và xích (nên em nghĩ là nó khá lành)
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		 
	
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		 
	
Chụp toàn thân em nó đây
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		 
	
Sau khi vục hết nửa bát nước đun sôi để nguội, thần sắc em nó tươi tỉnh thấy rõ
								Cảm nhận sơ qua thì thấy em Ngô khá lành tính, và hơi suy dinh dưỡng
Nguyên xi lúc mới chuyển về
Đứng yên khi bị đeo dây đeo cổ và xích (nên em nghĩ là nó khá lành)
Chụp toàn thân em nó đây
Sau khi vục hết nửa bát nước đun sôi để nguội, thần sắc em nó tươi tỉnh thấy rõ
 
				 
 
		 
 
		