Hôm ngồi làm chuồng chim bồ câu. Có một chú chơi chim khuyên, sáo, chào mào..vv nói túm lại là nuôi chim ***g lân la đến hỏi chuyện.
- Bác làm chuồng nuôi chim gì đấy?
- À anh nuôi bồ câu
- Bồ câu thịt à?
- Vớ vẩn, anh chơi bồ câu đua. Thế chú cũng chơi chim hả? chim gì?
- Dạ, em chơi khuyên, mi..
- Vớ vẩn, chỉ có mấy thằng Tàu với dân VN chơi chim nhốt ***g. Dan văn minh không ai người ta chơi như chú cả=))
- Dạ, dạ, dạ...
Bị mình mắng xong, ngó cái mặt nó đã thấy xám ngoét như lông xám Thái mà buồn cười=))
Một lúc sau chú lại hỏi
- Anh chơi chim thả bầy, ghép hình như mấy ông thi chim hả?
- Không, cái đấy là chim hội, mấy ông già nhà quê chơi, anh không chơi loại vớ vẩn như thế=))
Cái mặt nó càng nghệt ra, rồi lộ rõ vẻ căng thẳng. Thấy vậy bèn nói:
- Anh chơi bồ câu đua. Nghĩa là nuôi rồi mang đi xa thả cho nó tự tìm đường về.
- Lỡ nó không về thì sao?
- Không về thì thôi, ai đi tiếc cái con chim kém?

- Thế thì cũng công phu và tốn kém nhỉ?
- Cũng chả mấy, mỗi cặp anh mua có vài trăm ngàn, một triệu. Nhưng cũng phải vài chục cặp anh mới chọn được 1 cặp =))
Nói đến đây thì mặt thằng cu kia không còn hột máu nào, không còn gì để mất nó đành xông lên
- Đúng là chơi như bác nó mới phòng khoáng, bọn em chơi chim ***g không so với bác được

- Uh, dạo này bận quá mà mấy thằng bạn cứ rủ đi Hồng kông thả chim mà chưa đi được. Mấy năm trước một năm anh đi vài lần

)
Từ hôm đó, chiều chiều không thấy cu cậu mang chim ra treo trên cây nhãn ngoài sân tập thể. Bẵng đi một thời gian không nhìn thấy cả chú em đâu nữa. Thấy bà xã bảo nó chuyển nhà đi chỗ khác rồi.

)
Ôi buồn quá, nó biết là mình nuôi bồ câu Pháp, thì chắc nó hận mình chém nó không ngẩng đầu lên được lắm nhỉ
