Khổ thân lại 1 bác mua chó bị bệnh pravo, hôm rồi mình cũng lên nhà Tuấn Trọc ở trên chỗ Hoàng Hoa Thám (đối diện cây xăng) mua 1 chú ChiHuaHua về nhà được đúng 1 hôm thì cứ bị đi ngoài nôn, người đờ ra, đến lúc mình gọi điện hỏi ông ý thì ông ý bảo do tụt đường huyết cho ăn cái nutri-gel vào sẽ đỡ mấy hôm sau thì nó lại yêu hơn nên mình mang qua chỗ CỤc Thú Ý trên trường trinh thì họ bảo là bị Pravo, họ truyền nước tiêm thuốc đủ kiểu nhưng đến hôm thứ 2 mình qua thì đã thấy phải thở oxi và ngày thứ 3 thì chết

( mình chỉ tức 1 cái là hôm mua ông ý nhất đinh chó đấy là cho đẻ ở VN và là con của con chó đực gì của ông ý (giá 3000$ ông ý chưa bán) thế là mình bị lừa mua con chó gần 12 triệu mà nuôi đc có mấy hôm lại còn mất thêm tiền chữa bệnh rồi mua đủ loại thuốc bổ cho nó nữa chứ

( hôm mình nt mình bảo là mấy anh em trên diễn đàn (cả anh KyCauGo, a.Hoan_nc,a.Hung_Phong) bảo là triệu chứng này là chó Trung Quốc k phải chó đẻ VN thì ông ý kêu là chó của ông Kỳ cũng toàn chó Trung Quốc khác gì

Nên anh em đi mua chó cần cẩn thận nên mua chó đẻ ở nhà các anh em trên VP nếu có chứ không mua ở cửa hàng linh tinh vừa đắt mà lại còn thêm bực vào mình.
Đây là 1 bài học của mình, mình muốn chia sẻ cho anh em để tránh mua phải chó Trung Quốc.
Thân
Huy Nguyen