em nhà bạn bao nhiêu cân thế,mình toàn cho em nhà mình ăn cơm vs thịt,thế mà nó có béo đâu,ăn xong toàn chạy hồng hộc :| :-ssnegogo : trộm vía cu su nhà mình măm dễ lắm ban ak ngày minh cho măm có 1 bữa trưa thui..tối mình cho măm 1 chút thức ăn cho cún! thui bạn ak mình cũng mới nuôi cũng chăng có kinh nghiệm hi! có j minh giúp nhau nhé![]()
cu nhà mình 25kg bạn ak...minh cũng cho măm như bạn vậyem nhà bạn bao nhiêu cân thế,mình toàn cho em nhà mình ăn cơm vs thịt,thế mà nó có béo đâu,ăn xong toàn chạy hồng hộc :| :-ss
Hix mình mới hỏi bạn nên dùng lược nào để mình mua mà.:duh bé sam thả ra thì có hơi....nguy hiểm, cho gặp ai cũng mừng, bản tính nó vậy khó train lắm, bé nhà mình đc 3 tháng, nặng gần 8kg rùi, train gì cũng mau hiểu, mỗi tội ai nó cũng quấn quít, mà mấy bạn có hay chải lông cho sam ko, và xài loại lược gì vậy
mình cũng chưa bít dùng loại j bạn akHì mình hỏi hết mấy bạn trong 2pic luôn để tham khảo mà, mà bạn tìm đc chỗ bán chưa?
k bạn ơi làm gì bứt lông của bé tội nghiệp vậy ban!mình hỏi mấy a chị nuôi trước họ bảo do đến độ tuổi thay lông nên rụng nhìu minh mới mua cai lược chuyên chải chó lông như samoyed nha mình về chải thử nếu thấy khả quan minh nói ban nheHic đừng hù mình....bé nhà mình gần 4 tháng rồi, nên 1,2 ngày là chải cho bé, để lấy bớt lông chết. Coi youtube thấy người ta lấy tay bức lông sam ra mà rợn cả người:-ss
trời ơi k đến nỗi vậy đâu bạn ơi!ác wa ác wa...minh chỉ chi chải bằng lược thường ma còn ra lông chứ đâu cần bứt lông bé tội nghiêp waHic đừng hù mình....bé nhà mình gần 4 tháng rồi, nên 1,2 ngày là chải cho bé, để lấy bớt lông chết. Coi youtube thấy người ta lấy tay bức lông sam ra mà rợn cả người:-ss
ác wa ác wa hic bé nhà mình rụng nhìu mih hay chải băng lược thường.mình mới kiếm cái lược chuyên dụng để mình dùng thử trước nếu tốt mình nó bạn nheHic đừng hù mình....bé nhà mình gần 4 tháng rồi, nên 1,2 ngày là chải cho bé, để lấy bớt lông chết. Coi youtube thấy người ta lấy tay bức lông sam ra mà rợn cả người:-ss
ak ra vậy minh tương dứt từ lông ra choáng vángko ý mình ko phải bứt từ trong thịt ra là bức lông chết ấy. Bé siêu quậy nhà mình gần 4 tháng gần 8kg rùi, chuẩn bị tiêm mũi vacxin cuối là xong. Mình ở úc, cuối năm nay về vn rồi nên đang tìm thủ tục đem bé về nè, hic
woa minh mún nhin và ẫm mấy bé như vậy lắm ý! cu nhà minh hum mình đang ngủ ông không có ai chơi cùng bò lên giương đè mình làm minh tưởng bị bóng đè sợ xanh mắt! tỉnh dậy thấy ông nằm nghe mãn nguyện lắmbé gái nhà mình 4 tháng mà mới đc có 5.5 kg có bé quá k nhưng nhìn con bé nó bụ bẫm lắm X_X nhìn kute đáng iêu chỉ sợ con bé nó hơi bé)
Bắt tay thì chưa thuần thục lắm bạn à. Chỉ co nằm với ngồi im thôi . Nhưng nhiều lúc hiếu động quá thì cũng không chịu nghe. Thế em sam nhà bạn train được những gì rồihic, mình cũng mong tới ngày về lắm, mà bạn train cho cu sun nhà bạn ngồi, nằm, bắt tay, ngồi im hết chưa?