Mình có 1 vài kinh nghiệm nhỏ, share bạn nhé. Trước thằng ku nhà mình cũng thuộc diện hơi gầy. Lúc 2,5 tháng mới đạt 7kg. Nó lại khá lười ăn. Sau mình áp dụng chế độ ăn như này, bạn xem có tham khảo được ko nhé:
- Chia nhỏ bữa cho cún thành 3 or 4 bữa mỗi ngày (sáng, trưa, chiều, tối), mỗi bữa ko cho quá nhiều. Các bữa đan xen giữa bánh (A3) và cơm, VD: sáng ăn bánh, trưa ăn cơm, chiều bánh, tối cơm. Trộn cơm thì cố gắng thay đổi món thường xuyên. Nhớ cho cún ăn thêm nhiều rau và hoa quả ở ngoài nữa.
- Đừng nhốt cún 1 chỗ quá nhiều. Con cún nhà tớ trước tớ nhốt hoài vì sợ nó nghịch, sau thấy nó cứ buồn buồn + ăn kém, nên tớ thả cho chạy quanh nhà và ngoài sân. Kể cả ban đêm cũng thả luôn. Từ đó, tinh thần nó khá hẳn, nghịch ngợm và ăn uống cũng khá lên nhiều. (Khổ mỗi khoản dọn nhà mỗi sáng @@)
18/6 tới ku Bent tròn 3 tháng tuổi, giờ ku cậu đã được 9kg (sau có 1 tuần tớ áp dụng chế độ trên đấy nhé!). Đang phấn đấu 18/6 sẽ đạt 10kg, ko bít có đc ko

Cún của bạn trông kháu khỉnh đáng yêu đó! Chịu khó chăm chút cún béo tốt, chắc chắn sẽ đẹp lắm! Chúc cún ăn khỏe chóng nhớn nha! >

<